Thơ

Khúc xuân ca

Cập nhật, 08:23, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)

TRẦN KHUYẾN

Có thể rồi vụn nát… trước thời gian

Có cả những vần thơ anh tung tẩy

Có cả khúc nhạc… anh viết từ mộng mị

Còn tình ta ra sao hỡi em?

 

Chuyện xa lắc… vậy mà hoang mang

Gần gũi là mình còn nhìn nhau

Soi vào mắt- đẹp vô vàn ngày mới

Ta yên bình như chưa từng… khổ đau

 

Ví von nhiều- ích gì đâu

Xếp con chữ lên những tầng bọt nước

Cài nốt nhạc vào… sương khói

Ta đọa đày mình trong nhớ thương

 

Cầm bằng… mình nghiêng rót đời nhau

Chén mê đắm uống tàn trăng đến vậy

Chưa thỏa cơn say tung vãi

Em hiền ngoan như chiếc lá xanh

 

Trăm cánh rừng, trăm miền đất anh qua

Giờ ngồi lại ầu ơ... ru Bến Đổi

Trời Tam Bình xanh màu xanh không nông nổi

Nghe lòng mình vừa vọng khúc ca xuân.