Ca cổ

Về đất Chín Rồng

Cập nhật, 18:28, Chủ Nhật, 23/02/2020 (GMT+7)

Tác giả: HỒNG BẢO

Phụng hoàng

Nhớ thuở ấy ông cha ta rời xa miền quê yêu dấu

Để bước chân vào vùng đất mới

Miền đất Chín Rồng đầy bụi rậm chông gai

Vung phảng lấn khai- kết bè cỡi con sóng dữ mở đất cấy cày

Đưa hạt phù sa lên đồng cho lúa trổ

Tình nghĩa xóm làng- ngày mãi khắng khít hơn

Lau sậy phát quang- để mở rộng thêm đất vun trồng

Bến cảng hoang vu thành màu mỡ rộn nhịp huy hoàng

Cò thẳng cánh bay, tiềm năng khai phá được

Đã đem lại sự trù phú yên vui

Để đất Chín Rồng bay lên cuộc đời thêm tươi đẹp

Ngoái nhìn lại quê hương xa tít mịt mù

Nỗi nhớ thương còn đọng trong ánh mắt đợi chờ.

Vọng cổ

1. Những hạt giống sinh sôi trải màu xanh lên vùng đất mới, làm đẹp một miền quê nặng niềm thương nhớ, tháng mười nước dâng hoa ô môi nở đỏ chân vườn –

Bao ký ức xa xôi còn sống lại nơi đất mẹ yên bình–

Ngã bóng chiều nghiêng bước ly hương phiêu bạt, tuổi trẻ lên đường xây dựng đất nước thân yêu–

Noi gương người xưa mọi gian khổ vượt qua, phá Tống bình Chiêm đuổi quân Xiêm quốc. Đồng Nọc Nạn Mười Chức chống kẻ cướp đất dân. Đốc binh Kiều, Thiên Hộ Dương quyết lòng chống Pháp.

 

2. Người giữ đất đã đổ biết bao máu và nước mắt, để hôm nay có được cuộc sống xinh đẹp yên bình–

Ai có một lần về lại đất Chín Rồng–

Mới thấy bao la cánh đồng trù phú, xóa lau sậy trắng bờ hàng cây mới lên xanh–

Đẹp những cây cầu nối miền đất rộng tiềm năng, đường trải đá bên dòng sông hoa vông nở đỏ, bờ đê xa cánh diều bay nối lại, bên bếp lửa hồng mùi rạ mới vẫn còn vương.

Nối lối

Cha không còn dãi nắng dầm sương vất vả

Mẹ cũng không còn cực khổ gánh mang

Máy móc thay sức người tất tả vươn lên

Vui sống cảnh đoàn viên thịnh hưng dư dả.

Vọng cổ

5. Nghe kể lại chuyện xưa mới hiểu hết nỗi khó khăn của người đi mở cõi, đất Chín Rồng vươn lên trong gian khó, có biết bao giọt nước mắt mồ hôi tuôn đổ hận tủi đau buồn–

“Ăn cơm nguội giữ đìa cho chủ khi khoác kiếp tá điền’’–

Đong lúa ruộng trắng tay phải lụy phiền vay hỏi, sống dưới áp bức kẻ bạo tàn chịu nghèo đói quanh năm–

Bằng ý chí kiên cường vượt nguy khổ đấu tranh, mới có được hôm nay dáng vóc rồng bay rạng rỡ.

Cầu nối liền, xả lủ phèn tăng hai vụ, Đồng Tháp thêm sen hồng đất U Minh tỏa ngát hương tràm.

 

6. “Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Đàn cháu con đã nối bước cha ông, viết nên trang sử hào hùng đất nước–

Gương chị Sứ làm nức lòng người Hòn Đất, Nguyễn Thị Định với đội quân tóc dài làm giặc khiếp kinh. Đất Chín Rồng đầy cây xanh trái chín.

Nhớ thuở chia tay bịn rịn nỗi mong chờ–

Ước vọng xây đời vẫn mãi bay xa, rạo rực lòng tôi khi về nơi chốn cũ.

Nhớ điệu hoài lang nhớ vùng trời châu thổ, đậm nét xuân thời đẹp màu áo quê hương.