Ca cổ

Người lính đồng bằng

Cập nhật, 21:50, Chủ Nhật, 22/12/2019 (GMT+7)

 

Tác giả: THỤY KHẢI

Nói lối

Anh đứng đó bên bờ Cổ Chiên lộng gió

Nhìn ánh dương ửng đỏ dòng sông

cầu Mỹ Thuận giăng ngang như một cung đàn

Trong tiếng gió thoảng bản hùng ca giữ nước.

Vọng cổ

Câu 1

Quê hương anh giữa đồng bằng Cửu Long trù phú,

suốt bao nhiêu năm chịu cảnh xác xơ trong bom đạn quân… thù.

Làng xóm chìm trong khói lửa mịt mù

Mẹ ngã xuống dưới làn đạn giặc,

nắm mạ trên tay còn thắm giọt máu tươi -/

Ngôi chùa đầu làng tan hoang đổ nát,

mái nhà tranh tan tác trong đợt pháo bầy.

Em thơ mất mẹ mắt nai ngơ ngác,

mới từng ấy tuổi đầu đã chít vành khăn trắng

 

Câu 2

Cha ra đi từ mùa thu binh lửa,

thành vệ quốc quân kháng chiến trường kỳ.

Vượt bao lửa đạn mưa bom đâu có sá gì

Rồi trở thành anh giải phóng quân kiêu dũng,

biến tên đất tên sông thành tên những chiến công -/ ,

Bình Thạnh Trung bắt sống thiết xa.

Vào sân bay đánh gục đầu trực thăng giặc Mỹ.

Về sông Măng nhận chìm tàu giặc,

đem mùa xuân toàn thắng khắp quê hương.

Nói lối

Ngày toàn thắng cha về bên vườn cây thửa ruộng

Vui tuổi già bên con cháu đoàn viên

Nhưng giặc thù lại xâm lấn biên cương

Gây tang tóc đau thương khắp quê hương yêu dấu.

Vọng cổ

Câu 5

Tiếp bước cha, anh lên đường chiến đấu.

Giữ vững biên cương, giữ màu xanh cho

đồng ruộng quê…. mình.

Giữ cho em thơ vui cắp sách đến trường.

Đất nước bạn chìm trong đau khổ,

Anh lên đường giúp bạn hồi sinh -/

Bao năm dài đằng đẳng chiến trường xa

Chữ nghĩa nhân, son sắt vẹn gìn

Đất bạn thanh bình vang tiếng hát, chim ca

cờ hoa rực rỡ đón anh trở về

 

Câu 6

Dòng Cửu Long hiền hòa trôi chảy

mang phù sa tưới mát đồng ruộng vườn cây

từng công trình nhà máy mới dựng xây

như nốt nhạc vui bên cánh đồng mẫu lớn

Đất nước tôi bốn ngàn năm lịch sử

Chưa khi nào hết hiểm họa xâm lăng

Tôi, anh đều thích cầm hoa

Kẻ xâm lược đến đều xông pha chiến trường -/

Anh đứng đó hiên ngang giữa trời lộng gió

Giữ yên bình dáng đứng Việt Nam

Quê hương phát triển trong thanh bình

Có phần vun đắp, giữ gìn của anh.