Thơ

Chùm thơ trung thu

Cập nhật, 20:08, Chủ Nhật, 08/09/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Ánh thu vàng sóng sánh

Trăng rót mật vườn mơ

Đèn ông sao lấp lánh

Mẹ ơi bạn chực chờ

 

Thu lên đình phá cỗ

Trống lân dập dồn đưa

Tùng cắc tùng… cắc cắc…

Ông địa cười say sưa

 

Quạt mo cau phe phẩy

Hài đỏ áo vàng tươi

Cái bụng bầu nhún nhẩy

Nhìn ông thấy tức cười

 

Ông bước đi thụt lùi

Cái đầu luôn ngúc ngắc

Tùng cắc tùng… cắc cắc…

Bao lì xì đỏ au

 

Này kẹo vừng kẹo cau

Này bánh dẻo bánh nướng

Má lúm cười sung sướng

Thu này hơn thu xưa

*

* *

Mang đầy người cổ tích

Ông Địa và con Lân

Gọi trẻ khắp xa gần

Lên đình chung vui tết

 

Này lồng đèn bánh ít

Này lồng đèn ông sao

Kia bánh dẻo ngọt ngào

Kia bánh phồng thơm phức

 

Này là quà của đất

Cốm vòng gói sen xanh

Ngô nướng phết mỡ hành

Chè đậu đen đậu đỏ

           

Này là quà của phố

Sách vở và bút nghiên

Gắng học hành cho ngoan

Mai vì dân vì nước

 

Trung thu về xin chúc

An khang khắp mọi nhà

Vui như Địa cười khà

Mừng như Lân thấy trống.

*

* *

Lân đỏ lân vàng

Áo sô áo gấm

Xinh xinh cô Tấm

Xôn xao đèn lồng

 

Chiêng trống dập dồn

Đường quê trẩy hội

Sáng đồi sáng núi

Ông trăng mặt tròn

 

Bánh nào cũng ngon

Quà nào cũng thích

Ít thì bánh ít

Nhiều thì bánh đa

 

Chia khắp mọi nhà

Vẫn còn nguyên tết.

*

* *

Lồng đèn vàng đỏ lung linh

Cô trăng trên cành lấp ló

Trống lân dập dồn khắp ngõ

Tùng dinh… cắt tùng dinh dinh…

 

Này đôi bím tóc xinh xinh

Đẹp sao lồng đèn bươm bướm

Này đôi đồng tiền má lúm

Đẹp sao lồng đèn ông sao

 

Lên đình phá cỗ trung thu

Ông Lân nằm lăn ra đất

Ông Địa cầm quạt phe phất

Bé cười tít mắt say sưa

 

Tiệc vơi người cũng dần thưa

Bé buồn lân la tiếc nuối

Cuối sân mẹ cười vẫy gọi

Về thôi mai còn đến trường.