Thơ

Chùm thơ thiếu nhi

Cập nhật, 20:11, Chủ Nhật, 08/09/2019 (GMT+7)

Quả chuối

LÊ HỒNG THIỆN

Bà ơi buồng chuối xòe tay

Bàn tay của quả, của cây đấy mà

Chuối ngoan cũng biết xin bà

Chín rồi cho được vào nhà trung thu.

 

Quả với mùa thu

Thời gian cho quả chín dần

Bớt phần chua chát, sang phần ngọt thơm

Sang thu từ giã cây vườn

Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người

Đung đưa quả vẫy, trăng mời

Mùa thu về đậu trên môi bé cười.


Trăng là

Trăng còn là cá hay sao?

Khi trăng khuất, bảo “lặn” vào đám mây.

Trăng còn là hạt mới hay

Trăng lên- Trăng “mọc” ngọn cây tre làng

Lại là cô gái dịu dàng

Để cho người gọi chị Hằng- Hằng Nga

Đầu tháng trăng mới nhú ra

Nhìn trăng bà bảo trăng là trăng non

Biết bao lời lẽ ví von

Trăng trăm ngàn tuổi: vẫn còn gọi ông.