Thơ

Tây Nguyên níu gió cột trăng

Cập nhật, 22:04, Chủ Nhật, 11/08/2019 (GMT+7)

TRẦN THÀNH NGHĨA

Điệu hò ngược dòng lên Tây Nguyên

Chiếc khăn rằn nửa thương, nửa nhớ

Hương cà phê níu đôi ta thành duyên nợ

Tây Nguyên ơi, gió cột khói lam chiều!

 

Những con đường đất đỏ và khoảng trời yêu

Mỗi ban mai thẳm xanh màu sự sống

Đôi mắt em, trong veo như giọt sương buổi sáng

Ánh nhìn Tây Nguyên da diết đồng bằng...

 

Chiều. Mây về phía núi cột trăng

Giai điệu đêm thắm hương rừng, hương núi

Khuya. Trăng khỏa thân tắm mình bên dòng suối

Long lanh và hư ảo dấu Tây Nguyên!

 

Cầm tay nhau và hãy hát đi em

Tây Nguyên- đồng bằng trong từng nhịp thở...