Thơ

Nhớ đảo

Cập nhật, 18:47, Thứ Bảy, 10/08/2019 (GMT+7)

ĐINH VĂN CHIÊM

Ngày tôi ra đảo đã lâu

Giờ về nhớ đảo, nhớ màu biển xanh

Nhớ ngọn hải đăng năm canh

Thức cùng sao giữa tròng trành biển đêm

 

Còi tàu biển hú âm âm

Nhớ đêm sương lạnh, mưa dầm tuần tra

Đảo xa với lính là nhà

Giữa mênh mông nước, biển là quê hương

 

Xa đảo thấy nhớ, thấy thương

Cây phong ba với mảnh vườn rau xanh

Chiều cùng đồng đội bón chăm

Mùa nào thức nấy, quanh năm xanh vườn

 

Xuân về trên đảo vui hơn

Tiếng hát át tiếng sóng cồn trùng dương

Quà tết gửi từ hậu phương

Đến tay lính đảo biên cương đón mừng

 

Bây giờ xa đảo rưng rưng

Nhớ đêm đơn vị tưng bừng hội hoa

Nhớ gian khổ lính đảo xa

Gác cho Tổ quốc mãi là mùa xuân.