Thơ

Hương thời gian

Cập nhật, 16:17, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Bạn tôi - người lính năm nào

Đau buồn xếp lại cất vào thời gian

Vết thương bom đạn dần tan

Ánh lên máu đỏ da vàng tình thâm

 

Suốt thời trai trẻ đào hầm

Sạm da màu đất

Tím bầm màu môi

Che sương đắp mái lá gồi

Vạch đêm tối ngắm sao trời mà đi

 

Đạn thù lùng sục sát truy

Qua cửa sống hẹp mấy khi ai về

Bao người đã hóa thành quê

Bao câu biển hẹn non thề bơ vơ

 

Thế gian sao biết sao ngờ

Lính hai chiến tuyến bây giờ thành thân

Sớt san gian khổ tảo tần

Chung chia phú quý cơ bần cho nhau

 

Đời ai sống chẳng vì sau

Khéo thương khéo bước qua cầu trăm năm.