Thơ

Đom đóm

Cập nhật, 09:24, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

LAM TẦN

Xưa anh chưa lớn em còn nhỏ

Vàm sông quê xanh mướt rặng bần

Những tối lung linh ngàn sao nở

Dắt tay tìm đom đóm hoa đăng

 

Thời gian rộn rã bao mùa nước

Rao rao ngọn chướng chòng chành

Bông bần nhụy tím mờ cánh sóng

Lập lòe đom đóm đợi tuổi mơ

 

Ngày xanh vào hội hoa đom đóm

Trăng dát vàng cỏ rối bến quê

Chơi trò trốn kiếm trong vườn nội

Hương tóc còn thơm đến bây giờ

 

Một ngày bỗng dưng em thiếu nữ

Tóc thề quên xõa trên vai

Đom đóm thôi cài mái tóc

Ơ hờ lạ khóe mắt vui

 

Rồi hoa đóm lạc cánh bay

Vườn xưa hun hút đường mây

Rặng bần không còn nữa

Nghẹn ngào đom đóm mồ côi

 

Vốc nước cháy khô bàn tay khát

Dòng trăng chảy vào hư không

Quên rồi mùa hoa đóm nở

Mình ên ai đứng đợi chiều

 

Làng xưa rực rỡ màu phố thị

Bến sông rưng rức đèn hoa

Rặng bần nhòe trong cổ tích

Dáng xưa nhạt nhòa.