Thơ

Vá áo

Cập nhật, 22:20, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

Tặng chị Việt Bình (Bến Tre)

Trường Văn công Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh 1962-1963

HUỲNH ANH KIỆT

Chị ngồi trên chiếc võng

Lán trại lá trung quân

Tóc hiền bay trong gió

Theo mối chỉ đường kim

 

Bàn tay chị âu yếm

Chum chúm mảnh vải sờn

Đôi mắt chị chăm chỉ

Từng nếp vá xinh xinh

 

Chị thương lắm các em

Đứa miền Tây, miền Đông

Đang đốn cây ngoài rừng

Áo quần tứa gai góc

Xây dựng Trường Văn công

 

Tay chị không ngưng nghỉ

Cắt cắt lại đo đo

Lựa vải rồi lựa chỉ

Nắng chiều ngả bên hè

Chị mới dừng tay vá…

 

Rồi chị ngồi xếp lại

Từng phần cho từng em

Chắc các em vui lắm

Nhận trang phục của mình

 

Tình chị thật đơn sơ

Chị ơi! Chị đâu ngờ

Chiếc áo tay chị vá

Là kỷ vật nên thơ!...

(Kỷ niệm những ngày học ở R)