Thơ: Quê mới

Cập nhật, 09:30, Chủ Nhật, 24/06/2018 (GMT+7)

AN PHƯƠNG

Con đường dẫn tôi về hanh vàng nắng mới

Những khóm hoa lung linh từ giọt mồ hôi chạm gió

Ai vừa khoác áo ra đồng mân mê mùi hương của đất

Dỗ dành luống rau bát ngát xanh non

Như sợ vỡ mảng màu trong hội họa

Ánh sáng và đường nét như những ký tự không thể

giải mã của nhà nông

Trên những tầng sâu của đất

Mầm sống vươn lên chiếm lĩnh những cánh đồng

Thời gian xanh

Không gian xanh

Ngọn gió xanh

Xanh ngút ngàn tầm mắt…

Con đường dẫn tôi về hanh vàng nắng mới

Nghe bồi hồi một thuở Mương Khai (1)

Vĩnh Long, ngày 15/4/2018

(1) Trận đánh Mương Khai- Hiệp Hòa năm 1967.