Thơ: Bờ vai

Cập nhật, 18:39, Chủ Nhật, 17/06/2018 (GMT+7)

TRẦN THỊ THÙY LINH

Vẫn bờ vai ấy mẹ ơi

Chở che con cả một đời yêu thương

Tháng năm dãi nắng dầm sương

Ngược xuôi trên những con đường nắng mưa

 

Thời gian ngun ngút bao mùa

Tuổi xuân của mẹ cũng vừa qua mau

Bụi sương cứ bám mái đầu

Tấm thân còm cõi phía màu hoàng hôn

 

Tháng ngày cứ mãi gội mòn

Nhưng bờ vai ấy vẫn son sắt tình

Đường con muôn nẻo hành trình

Quê hương là chốn yên bình dài lâu

 

Về nơi cắt rốn chôn nhau

Nồng nàn hơi ấm vẹn màu nghĩa nhân

Mẹ là bến đỗ tình thân

Vẫn bờ vai ấy che con suốt đời!