Thơ

Mùa xuân hải đảo

Cập nhật, 08:40, Chủ Nhật, 25/02/2018 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Những chuyến tàu mang hồn nước ra khơi

Buồm căng gió ngập lòng thương mến biển

Cánh thư tình thơm mùi hậu tuyến

Em nói gì với lính Trường Sa

 

Cành mai vàng đang chúm chím hoa

Cười với biển nụ tình xinh nhất

Củ kiệu dưa hành vẫn thơm mùi đất

Đất thân yêu- Đất mẹ kiên cường

 

Trời biên cương xanh ngắt yêu thương

Chí gang thép thi gan dầu dãi

Ngụm nước ngọt tràn lòng nguồn cội

Lính xa nhà thao thức nhớ xóm quê

 

Mảnh trăng gầy bầu bạn đêm khuya

Thức cùng lính dặm dài chinh chiến

Tóc chớm bạc nhiều năm ngấm biển

Sao mũ trên đầu vẫn hướng ra khơi

 

Lại ngóng về đất mẹ mẹ ơi

Thương cho hết câu hò điệu ví

Yêu cho đến cuối cùng chung thủy

Hết trăm năm chưa hết lời thề

 

Những chuyến tàu ăm ắp tình quê

Tết của lính cũng đầy vị lính

Chắc tay súng giữ biển trời yên tĩnh

Xuân lên tàu nên xuân cũng xung phong