Thơ

Mẹ ơi

Cập nhật, 20:17, Thứ Bảy, 21/10/2017 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Lúa qua tay mẹ thành cơm

Mùa qua tay mẹ nên thơm ngát đồng

Đục qua tay mẹ thành trong

Xấu qua tay mẹ thành lòng bao dung

 

Đông tây nam bắc vẫy vùng

Súng qua tay mẹ thù chung khó toàn

Từ qua trăm cuộc gian nan

Mồ hôi hóa lúa trĩu vàng đồng chiêm

 

Ruộng sâu đất cũng nỗi niềm

Chân mưa đầu nắng mỏi tìm tư phong

Tảo tần kết nụ kết bông

Bão bùng hạn hán bẻ cong mất mùa

 

Nhặt từ đất mặn bùn chua

Lưng còng tóc bạc vẫn thua thiệt đời

Quẩn quanh cho hết kiếp người

Dám đâu đũa mốc mà chòi mâm son