Thơ

Hoa cúc trắng

Cập nhật, 06:08, Thứ Bảy, 21/10/2017 (GMT+7)

THÚY VÂN

Ngày xưa mẹ yêu hoa cúc trắng

Vườn trước, nhà sau hoa cúc nở đầy.

Một đời mẹ nhọc nhằn, lam lũ

Lưng còng sương sớm, nắng trưa

Chân vấy bùn non, sớm khuya lặn lội

Chỉ mong con giấc ngủ êm đềm

Chỉ mong con ngày ngày đến lớp,

Con lớn lên chưa đáp đền nghĩa trọng

Mẹ đã thành mây khói- bay lên thiên đường

Nỗi thương mẹ đau đáu không nguôi…

Mẹ ơi! Hoa cúc trắng mẹ trồng

trở thành màu nhung nhớ…

Ơn mẹ suối nguồn- chảy mãi đời con!