Thơ

Vườn cũ

Cập nhật, 07:06, Chủ Nhật, 24/09/2017 (GMT+7)
  • LÊ VĂN KHÔI

Anh trở lại với khu vườn cũ

Đứng bên cây khế cạnh bờ ao

Những chùm hoa nở màu tim tím

Đôi chim nào tình tự cành cao?

 

Hoa khế tím lòng anh nỗi nhớ

Quả ngọt từng chia, ngọt cả tình!

Bướm xưa, nay về khu vườn lạ

Để lại riêng anh với một mình

 

Hoa thơm trái ngọt trên cành đợi

Anh chẳng có em để cùng chia

Đường tình đang đi, em rẽ lối

Kỷ niệm đẹp một thời đã xa!!

 

Tiếng chim chiều đâu đây lạc lõng

Anh như mình đang giữa chơi vơi

Thoáng nghe mắt cay cay nhòa nhạt

Nhìn nơi nào cũng thấy… mưa rơi!