Thơ

Mẹ hãy yên lòng

Cập nhật, 08:04, Thứ Bảy, 15/07/2017 (GMT+7)

Kính tặng những bà mẹ chưa tìm được mộ con

THANH HÙNG

Mẹ ngồi, mái tóc bạc phơ

Bên khung cửa sổ, ngóng chờ tin con

 

Chờ con, chờ đã mỏi mòn

Mà sao không thấy tin con trở về

Biết rằng con đã ngủ yên

Dưới lòng đất mẹ thiêng liêng lâu rồi

Con không còn ở trên đời

Mà sao mẹ vẫn mong chờ đợi con

 

Xác thân con gởi chiến trường

Mẹ không tìm được, để thương, để sầu

Bây giờ con ở nơi nào

Mồ con còn, mất biết đâu mà tìm

***

Mẹ ơi! Con đã về rồi

Bây giờ con ở bên đồng đội con

Dưới hàng “ngôi mộ không tên”

Con nằm yên nghỉ trên nền nghĩa trang

Cũng bia, cũng mộ đàng hoàng

Nhưng bia mộ ấy thiếu hàng tên con

Mẹ đừng có đợi, có trông

Con xin mẹ hãy yên lòng mẹ ơi!

Tháng 7-2017