Thơ

Khoảng trời anh đến

Cập nhật, 07:42, Thứ Bảy, 17/06/2017 (GMT+7)

 

  • NGUYỄN THỊ YẾN

Mẹ cho anh là gió

Cha ví anh là mây

Cơn gió thoảng qua đây

Và vầng mây bay mãi

 

Riêng em nào nghĩ vậy

(Dù anh hay đi xa)

Gió mây nào bay qua

Trong lòng em thoáng động

 

Anh đi tìm chất sống

Mang hơi thở vào thơ

Em nào giận bao giờ

Lòng lại vui là khác

 

Trên cánh đồng bát ngát

Giữa sóng biển mênh mông

Con suối hay dòng sông

Chứa đầy bao mong ước

 

Anh khác nào con nước

Chảy vào cánh đồng khô

Cho em nỗi đợi chờ

Bài thơ đầy rung cảm

 

Anh không nhiều lãng mạn

Như bài thơ của anh

Vì em là cỏ xanh

Trong khoảng trời anh đến.