Thơ

Ngày tám tháng ba!

Cập nhật, 10:44, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)
  • ™TRẦN THỊ THÙY LINH

Bài thơ ngày tám tháng ba

Thành tâm con viết riêng cho mẹ mình

Ơn sâu nghĩa nặng bao tình

Công lao trời biển đã dành bấy lâu

 

Tựa như ánh đuốc ngàn thu

Cháy bằng khát vọng khỏa vào trong tim

Đường đời vạn nẻo chông chênh

Lòng con luôn vững giữa miền yêu thương

 

Mẹ nghèo một nắng hai sương

Đem mồ hôi đổi bát cơm thơm lừng

Gian nan khổ cực cũng từng

Làm sao nhớ nỗi đoạn trường đã qua

 

Bây giờ thì mẹ đã già

Mấy mùa bông trắng nhuộm pha mái đầu

Tháng ba ngày tám đến mau

Lòng con nguyện cầu mẹ mãi bình an!