Đi tìm quá khứ

Cập nhật, 18:16, Chủ Nhật, 01/01/2017 (GMT+7)

™SONG HẢO

Đêm thức

Hình như có tiếng chân ngoài hiên

Bước đi nặng nề lo toan

Giống ba tôi ngày trước

Mùi khói thuốc của người qua đường

Quyện vào đêm

Trăng rất mỏng

Như sợi chỉ bạc vắt cong một góc hiên nhà

Đêm dày như hố sâu

Những chiếc lá khô

Rơi.

 

Quá khứ

Như kẻ lãng du

Bất chợt nhớ bất chợt quay về

Nơi trái tim xếp từng ngăn thư viện

Lưu giữ không giới hạn buồn vui

Đâu rồi

Căn hầm tránh pháo bom

Núp dưới lùm cây trâm bầu

Trong vườn nhà má Tám

Đêm thức canh cho bạn

Đồng chí tôi ngủ vùi sau cuộc hành quân

Quá khứ trở về trên những cánh đồng

Tôi lẫn vào đám trẻ chăn trâu

Níu tiếng sáo diều ký ức

Vung lên trời xanh trong veo

Vi vu vi vo gió thốc

Tôi lẫn vào câu ru

Rúc đầu ngực mẹ

Đêm nằm mơ

Thương giọng nghé xa đàn

Tôi đi tìm quá khứ bình yên

Không bon chen giành giật

Con sông níu đám lục bình xuôi ngược

Chở chiều êm rụng trắng bông bần

Tôi níu giữ lòng mình như vạt đất

Thơm hồn quê hương bưởi hương chanh.

Nhắm mắt lại với tay là chạm được

Ngày hôm qua của hôm qua

Nhắm mắt lại với tay là níu được

Quá khứ ơi thương nhớ

Vỡ òa.

Tháng 9 năm 2016