Nhân viên trả tiền thừa cho bệnh nhân

Cập nhật, 05:47, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

Hồi 16 giờ ngày 21/12/2018, tôi đến Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ (Vũng Liêm) để khám chữa bệnh. Vì là người cao tuổi nên tôi được ưu tiên chỉ chờ khoảng 20 phút thì được bác sĩ khám và in đơn thuốc.

Tôi đến phòng thu phí gặp anh Võ Ngọc Sa (31 tuổi) là nhân viên kế toán để đưa sổ khám bệnh và đơn thuốc. Anh Sa xem xong báo cho tôi tiền thuốc là 78.000đ (đã giảm cho tôi 80%) và tôi lấy tiền ra trả.

Sau đó, tôi cầm cuốn sổ khám bệnh, cảm ơn rồi quay lưng đi thì anh kêu lại và đưa cho tôi tờ tiền mệnh giá 50.000đ nói là tiền tôi đưa thừa.

Với số tiền không đáng là bao, nhưng đối với bà con nghèo thì mua được 5kg gạo ăn được 10 ngày.

Mặc dù đối với người khỏe thì không đáng là bao, nhưng với người cao tuổi như tôi thì quý lắm. Cử chỉ anh Sa đáng cho mọi người noi theo.

Ví như xã hội ta mà ai ai cũng đều như thế tốt biết bao!

LÊ VĂN CĂNG