Sớm mai... "xòe quạt"

Cập nhật, 10:17, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Tôi muốn nói đến thói đánh bài của một số người, bao gồm những người trẻ và cả người lớn tuổi.

Sớm mai, bạn trẻ ghé quán cà phê không phải để tán gẫu cũng không phải để trao đổi chuyện học hành, công việc… mà để túm tụm chơi game online, phe phẩy tay đánh bài- xòe quạt.

Nhóm khác chơi game online, bực tức, quát tháo và không ngừng văng tục… Không phải chỉ một buổi, một lần mà là thường xuyên năm này qua tháng nọ. Trong khi tuổi trẻ đáng lý phải cống hiến, dấn thân, làm những điều có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Đáng nói hơn, những người lớn tuổi rảnh rỗi cũng “xòe quạt” suốt ngày với lý do “già rồi, không có niềm vui, chơi đánh bài giải trí cho vui vì còn bao nhiêu năm nữa đâu mà không sống theo… sở thích?” Thế là, sớm chiều tranh thủ “giải khuây”, không màng chi đến chuyện nhà chuyện cửa…

Chơi cho vui “mỗi bàn chỉ 5.000- 10.000đ thôi” nhưng mỗi ngày chơi 7- 8 tiếng đồng hồ thì không biết đến bao nhiêu bàn?

Nướng tiền vào canh bạc đỏ đen, người lớn còn quên mất vai trò làm gương cho con cháu. Bởi lẽ, người lớn cứ đỏ đen, con cháu làm theo, cá cược lớn hơn thì làm cách nào dạy bảo, khuyên răn cho được?

Hướng sự quan tâm, thời gian quý báu của mình cho những người thân yêu, vào những việc làm ý nghĩa thay vì nướng vào canh bạc đỏ đen- lãng phí tuổi xuân, đánh mất sự uy nghiêm của bậc ông bà. Sớm mai sang, hãy thôi… “xòe quạt”!

TUYẾT HIỀN